Mùa hè đến! Mùa hè đến! Nghe tiếng chim họa mi ca hát vang lừng thì em lại cảm thấy rất vui! Vào mỗi dịp mùa hè này, em sẽ được bố mẹ cho về quê ngoại để thăm ông bà và các anh chị em họ. Mà mùa hè ở vùng quê này rất tuyệt nên em rất thích, nhất là buổi sáng. Mỗi buổi sáng sớm, em hay rủ các em của mik đi tập thể dục và tận hưởng bầu không khí trong trẻo, mát lành duy nhất của buổi sáng mùa hè. Ra ngoài sân vườn, em mới thấy cảnh tượng thật nên thơ, giống y như là 1 bức tranh minh họa cảnh một vùng quê yên bình vậy! Đầu tiên phải kể đến là bao nhiêu ngọn cây tre xanh đang vươn mình lên để khám phá bầu trời rộng lớn. Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh tuyệt hảo đó, em mới thấy được biết bao nhiêu điều thú vị. Bầu trời mang cho mình một chiếc áo xanh trong vắt, đính kèm theo đó là những "viên ngọc trai sáng thuần khiết" và cả một "viên đá quý màu hồng cam" sáng rực rỡ. Trên nền trời đó, Chị Gió đung đưa lướt qua những cánh chim hải âu đầy kiêu hãnh, đưa những cánh chim đó lên tận đỉnh cao của bầu trời vĩ đại...
Còn gì bạn tự làm nhé, mik ko có thời gian!!!
Chúc bạn học tốt, tốt, tốt, tốt, tốt, tốt,............và siêu tốt!
Mong được vote 5 sao + trả lời hay nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!