Có bốn mùa tròn năm gồm:Xuân,hạ,thu đông.Mỗi mùa mang cho mình một vẻ và trong đó,em yêu nhất là mùa xuân.Mùa (1.xuân) đến,trăm hoa đua nở,lá cành đua nhau đâm chồi,nảy lộc.Trên các con phố,người người nô nức đi chùa,đi sắm lễ,đi chúc phúc cho bạn bè và người thân.Cũng trên các con đường có đầy đủ các cành hoa mai,hoa đào,hoa lan,... đang chờ được bán.Mùa xuân là mùa đầu tiên trong năm nên vì thế, các cô cậu đang ở tuổi (2.xuân) đều có ý chí,phấn đấu làm việc để đạt được thành tích cao.Em đây rất yêu mùa xuân
*từ (1) là nghĩa gốc còn (2) là nghĩa chuyển