ngày đầu tiên đi học: Ngày đầu tiên đi học của em là hồi lớp 1.
Hồi đó em được ba mẹ dẫn đi.Lúc đi em rất háo hức khi đến môi trường mới và to, tới khi đến trường thì em thấy rất to và đẹp
hơn cả mình mong tưởng .Bước vô cổng
trường là một thế giới kì diệu của em.
Tới đó em gặp được rất nhiêu bạn mới ,
thầy giáo,cô giáo mới và cả trường mới.
Sau cổng trường có hai cây phượng
rất đẹp nói đến cây phượng lại nhớ đến
kì nghỉ hè lại ùa về.tổng có 9 lớp và
một phòng hội đồng.Ở đó các thầy
giáo,cô giáo rất hiền và rất dễ làm quen.
Còn rất nhiều kỉ niệm đẹp về môi trường đó.
Em rất yêu mái trường mến yêu và cũng như
mái trường đầu tiên để em trở thành người
trưởng thành dã giúp em biết chữ.Em sẽ cố học
thật giỏi để không phụ lòng thầy cô.