Bạn tham khảo,
Qua đoạn trích “Đánh nhau với cối xay gió”, nhân vật Đôn Ki-hô-tê đã hiện lên với đầy đủ những phẩm chất của một người hiệp sĩ giang hồ dù đó chỉ là sự ngô nghê, ảo tưởng, hão huyền. Ông là một lão quý tộc nghèo nuối tiếc quá khứ, cố bám lấy ảo vọng của thời đại hiệp sĩ đã qua. Là kẻ vẫn vùi đầu vào những cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp và không bắt kịp với cuộc sống hiện đại, sự cuồng si đó còn biến thành hành động muốn trở thành hiệp sĩ để đi cứu giúp những người lương thiện. Nhưng trong thời đại công nghiệp ngày nay, những khát vọng này dần trở nên lỗi thời, nên tất cả suy nghĩ, hành động và tình cảm của lão đều trở thành một trò cười đối với mọi người. Cuộc đánh nhau với cối xay gió đã bộc lộ đầy đủ sự gàn dở và hoang tưởng của Đôn Ki-hô-tê. Có sự mâu thuẫn tuyệt đối giữa ước mơ và hành động của Đôn Ki-hô-tê: Hành động hoang đường những ước mơ lý tưởng. Ông mang trong mình một lí tưởng cao thượng, ước mơ thực tế và cao đẹp, đó là giúp con người có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hành động của lão "hiệp sĩ" tưởng như rất dũng cảm bởi ông ta sẵn sàng đánh nhau với những tên khổng lồ độc ác để đem lại cuộc sống ấm no cho con người, vậy nhưng nhìn sâu hơn, ta thấy đây là một kẻ ngu ngốc và điên rồ bởi ông ta đi đánh nhau với những chiếc cối xay vô tri vô giác. Chính sự mâu thuẫn đó đã dẫn đến sự thất bại liên tiếp trong cuộc đời Đôn ki-hô-tê. Sau khi giao tranh và thất bại thảm hại, ông ta vẫn giữ cho mình một tinh thần lạc quan với một ý chí kiên cường của một hiệp sĩ... trong sách! Từ việc không chịu kêu rên khi đau cho đến từ chối ăn ngủ để nghĩ đến "tình nương", đều là lão bắt chước những hiệp sĩ trong truyện từng đọc. Chưa kể, ông ta còn đổ lỗi cho thất bại của mình lên một "lão pháp sư" mà không chịu chấp nhận và tỉnh ngộ. Khi đó đều là những bắt chước một cách máy móc, Đôn Ki-hô-tê mặc dù có tấm lòng đẹp nhưng lại lãng phí cuộc đời vào những việc làm hoang tưởng, lệch lạc. Những người đi lạc nhịp với xã hội cũng trở nên đáng thương bởi cuộc sống vô nghĩa của họ. Xây dựng nhân vật này, tác giả muốn gửi đến người đọc một thông điệp: Hãy sống hài hoà với xã hội về cả thể xác lẫn tâm hồn.