Trong cuộc sống của chúng ta hiện nay, hầu hết mọi người đều sống trong tình yêu thương của cha mẹ, và cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng đâu đó trên thế giới vẫn có rất nhiều những người mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không được hạnh phúc, ấm no như chúng ta. Vì vậy em nhận ra tình yêu thương của cha mẹ thực sự rất quý giá, không phải ai trên thế gian này cũng có được một tình yêu thương hạnh phúc của cha mẹ mình, Nhưng nếu đã có được tình yêu thương đó rồi thì nên biết giữ lấy vì nó rất quý giá, mà hầu hết mọi người chỉ nhận ra giá trị thật của một thứ gì đó khi đã mất nó. Vậy em mong những ai đang có cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ thì nên biết giữ lấy, còn những hoàn cảnh bất hạnh không có được điều đó em mong họ sẽ tìm được một mái ấm yêu thương có chứa đựng thứ tình cảm giúp họ cảm thấy hạnh phúc.