Đất nước Việt Nam ta có rất nhiều người anh hùng, nhưng người anh hùng em hâm mộ nhất nhất là anh La Văn Cầu. Tron g chiến dịch biên giới thu - đông 1950, vào sáng 16 - 9 - 1950, quân ta nổ súng tấn công cụm cứ điểm Đông Khê. Địch ra sức cố thủ các lô cốt, chúng dùng bao nhiêu là máy bay bắn phá suốt ngày suốt đem. Với tinh thần chiến thắng, bộ đội ta đã ra sức chiến đấu. Anh La Văn Cầu có nhiệm vụ đánh bộc phá vào lô cốt phía đông bắc cứ điểm Đông Khê. Nhưng sanh bị trúng đạn, nát một phần tay phải nhưng anh vẫn không ngừng nghỉ chiến đấu vì nghĩ đến tương lai của bao người dân, bao trẻ em sẽ được hạnh phúc đến trường, anh đã nghiến răng nhờ đồng đội dùng lưỡi lê chặt đứt cánh tay để tiếp tục chiến đấu. Anh La Văn Cầu là một người biết nghĩ cho nước nhà, biết nghĩ cho cộng dông, em rất là hâm mộ anh ấy.