Gia đình là cái nôi hình thành nên mỗi nhân cách con người. Là nơi mà ở đó ta có được sự quan tâm, chăm sóc của cha, của mẹ, của người thân.Ở đó, ba mẹ là tấm gương để con cái noi theo, và con cái chính là niềm tự hào của cha mẹ, tuy rằng mỗi người sẽ có những hoàn cảnh khác nhau nhưng mà tình cảm gia đình là điều thiêng liêng và tuyệt vời nhất mà không có gì có thể thay thế được. Cho dù bạn có đi bất cứ nơi đâu thì đây cũng là nơi duy nhất chờ mong bạn trở vềGia đình cũng chính là chỗ dựa . tinh thần và thể xác tốt nhất mỗi khi ta suy sụp. Gia đình là 1 phần xã hội thu nhỏ, đa hình, muôn dạng, thú vị. Gia đình là nơi trang bị cho bạn những hành trang quý giá nhất, để bạn bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. "Gia đình" tiếng gọi thân thương đến thế! Không có gì đáng khinh bằng sự vô ơn, bất hiếu của những kẻ không biết yêu thương cha mẹ, những kẻ không biết trân trọng gia đình.Thật nhục nhã thay cho những kẻ vô ơn, bất hiếu ấy. Hãy luôn là người con có hiếu bạn nhé - ngay lúc này hãy ngồi bên cạnh mẹ, xà vào vòng tay của cha rồi hãy nói rằng''Con yêu cha mẹ nhiều lắm!''.
(sẽ có những lỗi sai , mong bạn thông cảm)