Vào một buổi sáng đẹp trời, những tia ánh nắng rọi vào ô cửa sổ và chiếu trên khuôn mặt của tôi. Cảm nhận sức nóng khi ánh nắng hắt vào, tôi bật người dậy, vươn vai chuẩn bị chào đón một ngày mới. Hôm nay là một rất khác. Hè đã đến rồi! Công việc học hành được tạm gác dành thời gian cho việc xả hơi đã đến.
Một ngày mới bắt đầu! Theo thói quen cũ, đáng lẽ giờ này tôi đã chuẩn bị cặp sách, đồng phục để đến trường. Nhưng bây giờ lại khác, tôi đã cất đi bộ đồng phục trong tủ, dọn dẹp những sách vở cũ đi và tận hưởng những ngày hè của mình. Tôi đã lên kế hoạch cho ngày hè của mình. Ở nhà, tôi đã có nhiều thời gian ở bên và phụ giúp gia đình nhiều hơn. Tôi có thêm thời gian tiếp tục "sự nghiệp" đọc truyện, chơi game và đi phượt cùng các bạn,.. Dù nghỉ học khá lâu nhưng tôi vẫn không quên đọc những cuốn sách hay và giải bài trên mạng. Tuy thế, thời gian nghỉ học quá lâu nên tôi cảm thấy nhớ trường lớp, bạn bè và thầy cô. Trước giờ tôi luôn than thở việc học thật khó khăn, bắt đầu từ việc thức dậy sớm, làm bài, học bài rồi kiểm tra với học thêm. Thời gian kín mít tôi không thể bỏ sót một giây nào. Bây giờ đã có thêm nhưng phút giây tôi ngẫm lại. Những ngày đi học và ngày nghỉ đều có sự cân bằng, ta thiệt hòi về những gì đã bỏ qua, về những thất bại suốt thời gian học của mình, bù lại những ngày nghỉ sẽ cho ta sự chuẩn bị, giải lao thích hợp và cần thiết để tiếp tục đối mặt những thử thách tiếp theo. Thời gian quay đi không trở lại! Đừng để thời gian trôi đi một cách vô ích, giống như việc đọc sách, không nên đọc qua bìa sách mà không quan tâm đến chất lượng của sách. Những ngày nghỉ học luôn là ước mơ của bao học sinh chúng ta, nhưng ta phải biết tận dụng nó một cách đúng đắn, không để nó trôi qua vô nghĩa đến khi đi học hay làm việc thì cũng chẳng có sức và tinh thần, cảm thấy tiếc rẻ vì đã phung phí ngày nghỉ đó. Tôi đã viết lên những dòng chữ này không có nghĩa các dòng chữ tôi viết đều trống rỗng. Đó là tâm trạng của tôi trong những ngày nghỉ học của mình. Ai cũng có cảm nhận riêng, bạn thì sao?