Cuộc sống với muôn vàn những điều mới lạ và lí thú khiến con người đi mãi, đi mãi mà có lẽ chưa ngắm nhìn được hết. Và có lẽ, điều mà khiến tôi thích thú nhất khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cuộc sống chính là cảnh mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Đây chính là truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam. Cạnh bên những người đủ ăn đủ mặc, có cuộc sống no đủ, ấm áp nhưng đâu đó vẫn còn những người phải ở trong những ngôi nhà ổ chuột, cuộc sống không đủ ăn, đủ mặc. Thật là đáng thương biết bao. Chính vì sự đồng cảm với hoàn cảnh của những con người nghèo khó ấy mà rất nhiều nhà hảo tâm quyên qóp ủng hộ. Tuy nhiên lại có những người không chịu cố gắng, luôn biết lợi dụng lòng tốt của người khác để đi xin ăn. Việc làm ấy thật đáng xấu hổ. Thật vậy, cuộc sống của chúng ta có biết bao nhiêu điều mà chúng ta chưa được ngắm nhìn và trải nghiệm. Hãy tận dụng và biết sắp xếp thời gian để chúng ta có thể chiêm nghiệm được nhiều điều đẹp đẽ hơn nhé!