Ngôi trường của em mang tên trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Nó nằm ở ngay giữa lòng đường Lê Lợi. Từ xa nhìn lại, ngôi trường đẹp như một bức tranh. Cổng trường sơn màu trắng toát, hai cánh cổng màu xanh, trước cổng có một tấm biển in chữ trường Tiểu học Đông Hải 1. Bên trong trường có một cái sân to để giờ ra chơi chúng em có thể chơi ở đó. Khi vào trường còn có một cái hàng rào để ngăn cách hai bên, một bên để đi vào còn một bên để đi ra. Trường em còn trồng rất nhiều cây xanh, riêng lớp em có hai cây để bọn em chăm sóc, thi đua với các lớp khác. Trường có hai khu học tập cho sinh. Một là khu A, hai là khu B. Đặc biệt hơn, trường cũng đang gấp rút hoàn thiện khu C để cho chúng em có phòng học mới tiện lợi hơn, khang trang hơn. Vì có dãy nhà mới nên bạn nào cũng thích. Hơn thế nữa, trường còn có dãy nhà Hiệu bộ, dành cho cán bộ giảng dạy trong trường.Em yêu trường em lắm! Ngôi trường Trung học cơ sở Chu Văn An cùng những kỉ niệm em sẽ khắc ghi mãi ở trong tim và không bao giờ quên.
=> Câu cảm thán: Em yêu trường em lắm.