Lúc mới chuyển đến cô xếp Mai ngồi cạnh em. Từ đó, em và Mai bắt đầu chơi với nhau.Năm nay, Mai 10 tuổi,bằng em. Bạn có dáng người , nhỏ nhắn, hơi thấp. Nước da của bạn ấy trắng hồng ,sạch sẽ. Bạn có một khuôn mặt tròn, khi cười hay nói, em thấy má bạn có hai cái lúm đồng tiền xinh xinh. Mắt bạn đen láy và tròn, miệng nhỏ. Lúc nào đi học, bạn cũng được mẹ tết cho hai cái đuôi sam lủng lẳng dưới cái nơ ru băng màu đỏ tươi. Ở lớp, bạn ngoan, tốt bụng và học giỏi nên cô giáo rất yêu quý và các bạn cũng mến bạn ấy nữa. Hai bọn em cũng hay chơi với nhau rất vui vẻ. Mỗi lần em bị ốm Mai cũng rất hay sang hỏi thăm em. Em làm sao quên được cái cảm giác được yêu quý ấy đã khắc ghi mãi trong lòng em.