Chú thích: Từ gạch chân: thành ngữ, từ in đậm: từ láy. Bạn tham khảo bài của mình nhé!
Thời gian trôi qua thật là nhanh, em đã vượt qua chặng đường thứ hai trong một năm học - kì thi cuối học kì Một. Trước khi đi thi, em đã ôn kĩ lý thuyết và làm lại những bài tập cô giảng trên lớp của tất cả các môn. Lúc em ôn bài, mẹ còn dặn dò em: "Có chí thì nên, con ạ!". Sau khi tổng kết học kì Một, em rất vui vì được đạt danh hiệu Học sinh giỏi. Em đã đạt số điểm môn Tiếng Anh cao nhất khối. Các bạn đều ngạc nhiên và sửng sốt trước kết quả học tập của em. Nhiều bạn trước kia còn chế giễu em nay phải khâm phục. Bố mẹ cũng tự hào về việc học tập của em. Em đã vượt qua hai chặng đường thật khó khăn, nhờ sự quyết tâm, gắng gổ học hành, em đã đạt thành tích mà ai cũng mong muốn. Sang kì Hai, em sẽ chăm chú học tập để nâng cao chất lượng học tập hơn.