Các điệp ngữ “mùa xuân”, “lộc”, “người” như trải rộng khung cảnh hiện thực gắn với cuộc sống lao động, chiến đấu của nhân dân. Hình ảnh "lộc" được trở đi trở lại trong cả khổ thơ mang dụng ý đặc sắc. Lộc không chỉ là chồi non mà còn có nghĩa là mùa xuân - tượng trưng cho sự sống, sự sống này thể hiện trong nhịp điệu hối hả. Ở đây hình ảnh lộc gắn với người cầm súng giắt lộc để nguỵ trang như mang theo sức xuân vào trận địa, người ra đồng như gieo mùa xuân trên từng nương mạ. Nhưng con người lao động chiến đấu ấy mang cả mùa xuân ra trận địa của mình để gặt hái mùa xuân về cho đất nước. Nghệ thuật điệp ngữ “tất cả”, các từ láy “hối hả”, “xôn xao” làm nổi bật không khí náo nức, khẩn trương của đất nước khi bước vào mùa xuân mới. Đọc câu thơ ta thấy không khí ấy nhộn nhịp biết mấy! Như vậy, khổ thơ thứ 2, tác giả đã sử dụng linh hoạt các điệp ngữ để miêu tả hình ảnh mùa xuân của đát nước thật đẹp.
- câu cảm thán: Đọc câu thơ ta thấy không khí ấy nhộn nhịp biết mấy!