Bạn kham khảo@
- Cách đây 7 năm , em còn nhớ mình là một cậu bé lên 5 6 tuổi chỉ biết mê chơi và hay giúp đỡ bố mẹ . Trước ngày khai trường , mẹ đã lo cho chăm chút cho em từng li từng tí . Mẹ thu dọn đồ dùng học tập bỏ vào cặp , dùng là bàn để ủi bộ đồng phục để ngày mai em đi học , chăm chút đôi giày cho em mang . Em cảm thấy thật thương mẹ biết nhường nào . Hôm ấy , mẹ đã khuyên em đi ngủ sớm để ngày mai thức thật sớm để khi khai trường . Mẹ dìu em vào trong phòng , đắp mềm cho em và chỉnh máy lạnh với nhiệt độ vừa để cho em ngủ . Sau đó , mẹ rời phòng và cũng đi ngủ sớm . Đến hôm sau , em thức dậy từ sáng sớm , rửa mặt , đánh răng và tắm rửa , chăm chút lại bản thân mình để chuẩn bị khi đi đến trường . Sau khi ăn uống xong , mẹ chở em đi học trong lời chúc may mắn của cha . Khi đến trường , mẹ cầm lấy tay em và dắn em đi vào trường nhìn thật gần gũi và ấm áp . Đi vào lớp học , cô giáo xấp xếp chỗ ngồi cho em . Trước khi rời khỏi lớp học mẹ đã dặn dò với em là: ''Con trai của mẹ hãy cố gắng chăm ngoan và học giỏi con nhé'' và mẹ còn hôn má em một cái . Nụ hôn của mẹ chính là niềm động lực để cho em cố gắng phấn đấu trong học tập. Đó chính là kỉ niệm của em về ngày khai trường đầu tiên . Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì có một người mẹ luôn yêu thương mình . Em sẽ không bao giờ quên được kỉ niệm về ngày đầu tiên đến trường .
#NhatKhaa