* Bạn tham khảo nha *
Sau khi Kiều Phương tham gia trại thi vẽ quốc tế và đoạt giải nhất về, bố mẹ cô bé vui lắm, Kiều Phương muốn anh trai mình cùng đi nhận giải. Khi đứng trước bức tranh đoạt giải của em gái tại phòng trưng bày thì diễn biến tâm trạng của người anh hết sức phức tạp. Giật sững người, thoạt tiên anh ngỡ ngàng vì không ngờ bức tranh lại vẽ chính mình và thấy bản thân mình hiện lên trong bức tranh lại đẹp đến thế. Tiếp đến, người anh thấy hãnh diện vì mình là chủ đề chính thức của bức tranh đoạt giải nhất trong cuộc thi vẽ. Nhưng sự hãnh diện ấy cũng lắng lại nhường chỗ cho sự xấu hổ. Người anh cảm thấy xấu hổ khi nhận ra mình quá bé nhỏ hẹp hòi trước em gái, không xứng đáng như nhân vật vẽ trog bức tranh. Từ đó mà người anh cố gắng sẽ trở thành như nhân vật được vẽ ở trong bức tranh của em gái mình.