Chú gà trống gáy ò ó o đánh thức cả làng quê sau một giấc ngủ dài yên tĩnh để chuẩn bị cho một ngày mới.Lúc nói những ánh nắng ban mai đầu tiên của một ngày mới đã từ từ yếu ớt xuất hiện.Trên vòm cây những giọt sương đêm còn đọng trên những chiếc lá,rực rỡ nhất là những cô hoa hồng khoát lên mình những những y rực rỡ đính hàng ngin viên kim cương lấp lánh.Hình như những cô nàng ấy cũng biết rằng một lát nữa thôi khi mặt trời lên cao thì nàng ấy sẽ tạm biệt những viên kim cương lấp lánh ấy nnen cố nếu giữ nó lại từng hạt từng hạt.những chú chim đậu trên cành cây ríu rít hót chào một ngày mới lại đến.Những chú trâu cùng người nonng dân ra ruộng cày cấy.Làn khói mờ ảo bay ra từ gian bếp hòa cùng làn sương chưa tan hết của buổi sáng sớm.Mọi người,mọi vật đều thức dậy họ đã chuẩn bị cho một ngày mới vui tươi tràn đầy sức sống.