Bây giờ và mãi mãi, chúng ta nên nhớ rằng các vua Hùng đã có công xây dựng và giữ nước cho các hậu duệ về sau. Và sau đó nữa, chúng ta lại nối dõi các tư tưởng ý chí quyết tâm, lòng bất khuất của họ, người đó là Bác Hồ người cha vĩ đại của Việt Nam chúng ta. Sau đó khi mà Bác mất chúng ta vẫn đang cố gắng nối tiếp ý chí kiên cường của họ, các chiến sĩ họ đã nằm xuống để giữ cho chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tưởng rằng chúng ta đã chiến thắng tất cả nhưng ngay bây giờ chúng ta đang phải đối đầu với một tên kẻ thù vô hình. Corona, đúng và những người chiến đấu không ai khác sẽ là chúng ta, chỉ có chúng ta chứ không hề có một pháp lực thần thánh nào có thể giúp một đại dịch này lại có thể kết thúc được, người dân và các y bác sĩ cộng với lực lượng của chính phủ sẽ chiến đấu với kẻ thù vô hình này. Nhưng không phải càng đông càng có thể tiêu diệt được kẻ địch, chúng ta cần phải chiến đấu trong thầm lặng, chiến đấu bằng cách ở nhà, cố gắng rửa tay, vệ sinh nhà cửa đó là chiến đấu, chúng ta còn những chiến sĩ áo trắng luôn luôn cứu trợ những anh em bị nhiễm bệnh để họ có sức hỏe chiến đấu tiếp. Chính phủ thì luôn đưa ra những nước cờ đúng đắn kịp thời để kiểm soát tình thế. Chúng ta đều đang chiến đấu, không một ai là không thể chỉ cần có ý chí và quyết tâm để có thể nối dõi các vua Hùng và Bác.