Môn học mà tôi yêu thích nhất là môn Ngữ Văn. Các tác phẩm văn học đã tác động mạnh mẽ đến tâm hồn tôi. Đọc những áng văn bất hủ của cha ông tôi có cảm nhận mình được học hỏi thêm rất nhiều. Tâm hồn tôi được văn học bồi đắp thêm rất nhiều tình cảm cao đẹp : tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Không những vậy , những áng văn mẫu mực ấy còn hun đúc trong ta ý thức và trách nhiệm cá nhân đối với quê hương, tơ quốc mình. Ngoài những tác phẩm văn chương kiệt xuất thì những tác phẩm văn chương đời thường cũng mang đến cho người đọc rung cảm sâu sắc và những tình cảm chân thành, ấm áp. Chính vì yêu thích và say mê với môn học này , nên tôi thường chăm chú nghe bài khi các thày cô giảng. Không những thế , ngoài thời gian học , tôi còn dành ra nhiều thời gian để đọc các tác phẩm văn học ở thư viện nhà trường. Chính điều này đã giúp tôi học tập tốt môn Ngữ Văn và kích thích sự say mê học tập của tôi.