Bác Hồ - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của chúng ta , vị cha già của đồng bào , một người đã hi sinh cả cuộc đời cho dân tộc Việt Nam . Được sống trong nền độc lập , tự do như bây giờ sao ta có thể lơ đi trước những công lao to lớn của Bác . Bác là vị lãnh tự vĩ đại , là danh nhân văn hóa tầm thế giới , Bác có chức , có quyền , nhưng lại mang trong mình một phong thái đạm bạc , đời thường . Bác là một người vui sau thân hạ , nhưng Bác lại lo trước thiên hạ . Bao gian lao , bao thử thách , thế nhưng những gian lao thử thách ấy cớ sao có thể làm lung lay được ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước của Bác ? Bác đã gồng mình lên để chèo lái con thuyền cách mạng đến bến bờ vinh quang , độc lập . Bác luôn luôn xứng đáng là một tấm gương tốt về tinh thần yêu nước , thương dân , và Bác là người mà đời đời đồng bào Việt Nam ta phải thờ kinh , tôn vinh .