Chi tiết tưởng tượng kì ảo mà em thích nhất trong truyện Thạch Sanh chính là Cây đàn thần. Đây chính là vật thần kì không chỉ giúp Thạch Sanh giải oan, giúp công chúa khỏi bệnh mà còn giúp vạch mặt kẻ xấu. Đồng thời tiếng đàn thần cũng khiến quân 18 nước chư hầu bủn rủn xin hàng. Tiếng đàn là đại diện của công lý, thể hiện ước mơ của nhân dân ta về sự công bằng trong xã hội. Đồng thời cũng đại diện cho cái thiện, cho tinh thần yêu chuộng hoà bình. Và chỉ có một người tài giỏi, có tấm lòng nhân hậu giống như Thạch Sanh mới có thể sử dụng cây đàn thần, dùng tiếng đàn đem tới niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh mình.
- Danh từ: công chúa
- Từ ghép: ước mơ