Thạch Sanh là một người sống trong rừng từ bé, mô côi cha,mẹ nhưng cậu ấy vẫn sống rất tốt. Một ngày cậu ấy gặp Lý Thông và kết nghĩa thành anh em. Rồi đến một ngày khi nhà vui ban lệnh diết chết con têu tinh và mang đầu về cho ngài thì sẽ lấy được công chúa, Lý Thông vì muốn có được công chúa nên đã bày mu đầu tiên cậu ta nói với Thạch Sanh là đến miếu canh gác. Lúc đó Thạch Sanh tới đã thấy con yêu tinh mang đầu về thì Lý Thông và mẹ của cậu ta rất bất ngờ...
Qua câu chuyện trên em thấy Thạch Sanh là một người chân chất thật thà chứ không như Lý Thông gian mu xảo quyệt lúc nào cũng muốn hơn thua với Thạch Sanh. Dù có bị Lý Thông bày mu hảm hại thì Thạch Sanh bằng mu trí của mình vượt qua một cách nhanh chóng và dành được công chúa. KHi hai mẹ con Lý Thông sắp bị xét sử thì Thạch Sanh vì là một người nhân hậu nên đã nói với nhà vui là hãy tha cho họ. Và sau câu chuyện trên em còn rút ra bài học là đừng bao giờ hơn thua với người khác, vì nó sẽ dẫn đến hậu quả không tốt đẹp gì hết.