Buổi dọn vệ sinh lớp em đã bắt đầu. Bạn lớp trưởng phân công từng tổ như sau: Tổ 1 dọn bồn hoa, tổ 2 quét trần lớp và lau của sổ, tổ 3 quét hành lang, quét lớp và lau chùi bàn. Phân công xong, các bạn nhanh nhẹn làm việc đã được giao. Nhìn các tổ làm hăng say, không biết mệt là gì em thấy rất vui. Có bạn còn làm xong việc của mình mà chạy sang tổ khác để giúp đỡ nữa! Bạn ấy thật tốt bụng. Sau 1 tiếng trôi qua, bàn ghế, cửa sổ, hành lang, trần nhà, bồn hoa,... đều sạch sẽ và không hề dính 1 tí bụi. Bồn hoa trước kia cỏ không là cỏ, chẳng thấy hoa đâu mà giờ đây đã đẹp mắt, các bạn tổ 1 còn trồng thêm cả hoa hồng nữa chứ! Cửa sổ trước kia bụi bặm, đụng 1 cái là bẩn hết tay mà đã được lau chùi và trang trí lại rồi. Bàn ghế, hành lang, sàn nhà lúc trước là dính mực đen, tím, xanh mà giờ này đã sạch sẽ không tì vết. Các bạn rất tự hào và tự vỗ tay tán thưởng cho chính bản thân!
Chúc bạn học tốt!
Cho mình trả lời hay nhất nhé!
Cảm ơn bạn trước!!!