Tình mẫu tử là tình cảm vô cùng cao đẹp và thiêng liêng trong cuộc đời mỗi con người. Đó là một tình cảm đặc biệt mà mỗi chúng ta thật may mắn khi có được . Mẹ - một tiếng đơn sơ ấy thôi nhưng ấm áp vô cùng. Mẹ là người luôn quan tâm và yêu thương ta, luôn dành một sự tốt đẹp nhất cho đứa con yêu của mình.Trong mắt mẹ, con cái bao giờ cũng bé bỏng và cần được yêu thuong. Bởi vậy mẹ luôn dõi theo bước chân ta trên suốt quãng hành trình trưởng thành. Cõ những lúc, ở ngoài kia cuộc sống , ta thật sự cảm thấy mệt mỏi và muốn tìm về một nơi chốn bình yên. Mẹ vẫn ở đó, dang rộng vòng tay và chào đón chúng ta trở về. Xà vào lòng mẹ , ta thấy tâm hồn thật bình yên và thanh thản, cảm giác như trút được hết mọi ưu phiền trong cuộc sống. Và có lẽ, cuộc đời này thật đẹp tươi biết bao khi có mẹ che chở và vỗ về. Sau này đây, chúng ta rồi sẽ lớn, trách nhiệm cũng nhiều hơn, nhưng hay nhớ rằng dù có bận bịu đến đâu thì cũng bao giờ quên đi công lao to lớn của mẹ. Phận làm con cần có nghĩa vụ yêu thương và quan tâm đến mẹ lúc về già, hãy là người phụng dưỡng họ thật chu đáo như cái cách mà mẹ đã không quản ngại nhọc nhằn để nuôi dạy chúng ta.