Cha mẹ là người đã sinh ra chúng ta. Nuôi dưỡng chúng ta bằng tình yêu thương bao la. Thầy cô cũng thế. Tuy họ không sinh ra chúng ta nhưng họ đã vun trồng kiến thức cho chúng ta mỗi ngày. Vì thế, trách nhiệm của chúng ta là phải học tập chăm chỉ, vâng lời cha mẹ và thầy cô. Ngoài học tập ra, chúng ta cũng phải làm việc để giúp đỡ cha mẹ. Đừng để họ mệt mỏi, làm việc quá sức. Ở trường, luôn phải nghiêm túc học tập, không nên để thầy cô nhắc nhở. Là một học trò, một người con, ta cần cố gắng hết sức để cha mẹ và thầy cô hài lòng, tin tưởng đặt niềm tin vào bản thân mình. Mai sau thành công, phải luôn nhớ công ơn của cha mẹ, thầy cô. Phải báo hiếu cha mẹ, cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ mình thành người. Mong sao cha mẹ, thầy cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc trong cuộc sống.
__________
Xin hay nhất cho nhóm ><
#Nothing2
Chúc bn học tốt ><