Child abuse is considered one of the terrible problems that still exist in today's society. When this situation is happening more and more often, it has raised alarm bells for everyone to change their attitude to life, to pay more attention to and care for children, which also means to pay attention to themselves. the future of our country. Because children are the future of the country, taking care of children is taking care of the future of the country. In recent years, it is impossible not to mention when public opinion is "boiling" because there have been too many cases of child abuse occurring in all locations. Child abuse occurs all around our lives, be it in families, businesses and even schools. However, we also realize that it is also sad that children are not only abused physically but also abused mentally. Then the very manifestations of physical abuse are acts of labor exploitation, or beating and mistreatment of children. There are cases that even beat children who are too young, like 2 months old, to have no consciousness. It is impossible to ignore in the past few days the press and mass transport have reported that the public has stirred and shocked the 4-year-old Hao, who was brutally abused by his own mother. How not to be angry at the scene of that cruel mother confessing cold words: When she saw her son playing with the bill, she used scissors to cut her finger to "warn" the baby. Really this is a salaryless mother. Child abuse is really one of the life phenomena that the whole society is concerned about. Let's join hands and repel child abuse, let children's laughter be pure, let children live in the love of their parents and make sure that the future of the country will be really better in the future because a generation of children without violence.
bạn trọn bài nào cũng dc
Ngày nay, tình trạng bạo hành trẻ em ngày một có chiều hướng gia tăng. Mỗi ngày, những thông tin về bạo hành trẻ em trong gia đình xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mới đây nhất, vụ việc bé G.K (được báo chí giấu tên) 10 tuổi, bị chính cha ruột là ông Trần Hoài Nam (Phường Nghĩa Đô – Hà Nội) cùng với mẹ kế đánh đập dã man tới mức phải nhập viện vì gãy xương sườn và rạn sọ não. Không chịu nổi bạo hành trong thời gian dài, bé đã phải bỏ trốn tới cầu cứu ông nội mới thoát thân. Đó chỉ là một trong rất nhiều cảnh thương tâm mà chúng ta phải chứng kiến mỗi ngày. Bạo hành trẻ em giống như một tội ác khó dung thứ, khi mà nạn nhân chỉ là những đứa trẻ non nớt, vô tội. Bạo hành không chỉ ảnh hưởng tới thân thể mà còn ảnh hưởng tới tâm lý của các em rất nhiều. Những thân thể non nớt với những vết thương rướm máu chằng chịt, những vết bầm tím nối dài khắp cơ thể, những vết sẹo mãi chẳng lành. Như bé G.K trong ví dụ trên, việc gãy xương sườn và sạn sọ não không chỉ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và tính mạng của bé thời điểm đó mà còn để lại những di chứng xấu về sau này. Nếu không được chăm sóc, thể chất bé sẽ không thể phát triển bình thường như bao bạn khác được nữa. Nếu như nỗi đau thể xác ám ảnh, đau đớn ảnh hưởng một thì những tổn thương, những ám ảnh tâm lý ảnh hưởng tới các bé gấp mười lần. Thay vì việc vui cười, chạy nhảy như bao bạn đồng trang lứa khác thì các bé lại sống trong cảnh hoang mang, sợ hãi thường trực với những trận đòn roi không ngớt, những câu mắng chửi ác độc. Dần dần, nó tạo tâm lý trầm cảm, sợ hãi và tự ti cho các bé. Sự phát triển của trẻ ngày một lệch lạc hơn khi chúng không được định hướng đúng đắn. Và rất có thể, sau này khi lớn lên, chúng cũng sẽ lại trở thành những kẻ vũ phu, những kẻ bạo hành người khác. Bản thân những người bạo hành cũng sẽ bị pháp luật xử lý, bị xã hội lên án hay chính lương tâm họ cũng sẽ bị cắn dứt trước những hành động nhẫn tâm của mình.