$Vy$ $gửi$
Hôm đấy là vào một buổi chiều thứ sáu, do buổi sáng em có gây sự với một bạn học trong lớp, và bọn em đã gây gỗ đến nổi ảnh hưởng đến một vài bạn trong lớp nên cô đến để nói lại với gia đình. Thực sự, lúc đó em rất sợ, em đã xin phép cô và hứa sẽ đền bù lại cho bạn em đã đánh nhau, nhưng cô em một mực vẫn muốn đến. Em đã rất lo lắng, sợ rằng bố mẹ sẽ phạt và dọa cho nghỉ học. Buổi chiều hôm đấy đã đến, ngoài trời thì nắng như lửa đốt, cô đạp một chiếc xe đạp vào sân nhà em. Khoảng khắc cô bước chân vào nhà, con tim như muốn rớt ra vậy, thật sợ hãi! Cô đi vào nhà ngồi xuống, ngoài trời rất nóng vì vậy em chạy vào nhà lấy cho cô một cốc nước lạnh. Ôi! Có thể thấy rõ tay chân em run như thế nào khi mang cốc nước ra cho cô, em thực sự rất sợ! Nhưng có vẻ cô đã có một chút thương xót em. Vì vậy khi bố em ra ngoài nói chuyện với cô, cô đã kể tội của em rất nhẹ nhàng, và chủ yếu là chỉ về việc học tập của em dạo này trên lớp rất tốt. Lúc đó, em rất bất ngờ, và thực sự muốn cảm ơn cô rất nhiều.
==========
Đoạn này tịt chữ rồi:(
Não đau quá