Mùa hè là khoảng thời gian mà bao người yêu thích. Hè gõ cửa, ông mặt trời làm việc hết năng suất, tỏa nắng hừng hực xuống mặt đất. Những hành phượng khoác lên mình chiếc áo đỏ thắm. Những chú ve thi nhau tấu lên bản hòa ca chào hè. Cái nóng của mùa hè thường khiến mọi người mệt mỏi. Thế nhưng hè cũng là khoảng thời gian lí tưởng để mọi người nghỉ ngơi, xả hơi. Đây cũng sẽ là dịp để các thành viên trong gia đình gắn kết lại với nhau. Thật tuyệt vời khi sau một kì học chăm chỉ, học sinh chúng em được vui chơi thỏa thích. Chúng em sẽ không còn vướng bận bài vở nữa, không còn phải đau đầu vì những bài toán khó và những bài văn dài. Và vì thế, chúng em cũng sẽ có tinh thần để chuẩn bị cho một năm học mới. Chao ôi! Thật hạnh phúc vô cùng!
* Từ láy: in đậm
Từ ghép: in nghiêng