Khi tiếng trống trường kết thúc năm học, hoa phượng đỏ rực dưới cái nắng chói chang là báo hiệu của mùa hè sắp đến. Tiếng những chú ve ví von lên những bản nhạc ca chào hè. Thời gian này cũng là lúc gia đình dành thời gian cho nhau, cùng vui chơi tới các địa điểm du lịch lý thú. Sau năm học đầy căng thẳng và mệt mỏi thì giờ đây các bạn học sinh được thoải mái vui đùa, không còn lo lắng khi bài tập chưa xong hay phải nhức óc với những đề toán khó. Hè về cũng là lúc các bác nông dân vào mùa gặt, những cánh đồng lúa chín vàng đung đưa theo gió nhưng những đợt sóng xa tít tận chân trời. Khi ấy, từng xe lúa đổ ầm ầm về sân là một mùa màng đã bội thu. Một mùa hè quả thật đầy những điều sôi nổi đang chờ đón!
`=>`
Các từ láy có trong bài: chói chang, ví von, ầm ầm, mùa màng,.....
Các từ ghép có trong bài: mệt mỏi, vui chơi, căng thẳng,.....