Đáp án:
Giải thích các bước giải:
...., ngày ... tháng 1 năm 2020
Anh hai yêu quý,
Em là em gái của anh đây. Đã 1 tuần kể từ ngày anh trở về nước, nhưng em vẫn chưa được gặp anh một lần, nên hôm nay em viết thư này gửi cho anh.
Anh hai biết không, mấy tháng trước khi hai còn ở Mĩ - nơi mà dịch COVID - 19 đang hoành hành, em đã rất lo cho anh. Vậy nên khi nghe tin anh hai về nước, em mừng đến phát khóc. Nước mình dù rằng chưa khống chế hoàn toàn được dịch bệnh, nhưng ở đây, hai có thể an tâm rằng mọi người sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ anh.
Ở nước ta, toàn thể nhân dân đồng lòng chung sức chống dịch, luôn chấp hành những quy định của Chính phủ như rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi công cộng,...để bảo vệ chính mình. Ở Nhật, khi đóng cửa trường học để chống dịch, Thủ tướng Abe Shinzo đã phải vận động người dân thông cảm và ủng hộ quyết định của Chính phủ; còn ở Việt nam, gần như 100% ý kiến phụ huynh cho rằng nên nghỉ.
Trong cơn đại dịch khủng khiếp này, em nhận ra tình tương thân tương ái của nhân dân ta. Nhiều người sẵn lòng nhường cơm sẻ áo hay bỏ tiền mua khẩu trang và phát miễn phí. Nhiều nhà hảo tâm, nghệ sĩ đứng ra quyên góp, chia sẻ với cộng đồng. Nhiều doanh nghiệp quan tâm, chăm lo chu đáo vì sự an toàn của người lao động. Những việc làm trên khiến em cảm thấy thật ấm lòng làm sao.
Đại dịch COVID - 19 thật nguy hiểm, nhưng nó đồng thời giúp em nhận ra được những giá trị tình cảm quý giá trong thời bình của nước ta. Tuy rằng vẫn còn một bộ phận nhỏ những người vì lợi ích cá nhân mà bỏ qua lợi ích dân tộc nhưng nhìn chung, dân tộc ta vẫn thể hiện được tinh thần đoàn kết, đồng lòng kiểm soát dịch bệnh.
Mong anh hai sẽ sớm hoàn thành việc cách li, để trở về nhà mình và cùng nhau phòng, chống dịch bệnh anh nhé.
Em gái của anh.
Đây là bài dự thi của mình, bạn tham khảo nhưng đừng chép hoàn toàn nhé