Hôm nay, chúng tôi cùng nhau đi cắm trại trong rừng, đi qua rừn rập bụi cây để có thể đến nơi cắm trại. Nhưng đi được một đoạn, chúng tôi dừn chân tại một con suối để nghỉ ngơi, ăn uống. Cho tới một lúc sau, từ phía đối diện của con suối ấy, có một ông lão, mái tóc bạc phơ đang đứng thững thờ nơi bên bờ ấy. Dường như ông đang định đi qua bên này con suối, nước suối chảy khá xiết, bào mòn những viên sỏi đá lớn gần đó khiến chúng bị bào mòn đến bé nhỏ. Chúng tôi đã cùng nhau bàn tán, nghỉ cách để giúp cho ông lão có thể qua bên bờ này của con suối một cách dễ dàng mà không xảy ra tai nạn nào. Do nước suối chảy khá xiết, tôi liền đề nghị : " Hay chúng ta cùng nhau giúp cụ đi từ bên kia bờ suối qua bên bờ này con suối nhỉ?" cả nhóm nhất chí tán thành. Rồi lần lượt từng người qua sông một, mặc kệ nước chảy xiết, nhưng khi qua tới bờ suối bên kia, chúng tôi định đưa ông đi nhưng ông liền nói: " Mấy chú cần gì phải lặn lỗi qua suối vất vả như vậy, đằng kia có một chiếc cầu mới xây, ai đi qua suối cũng đều đi qua chiếc cầu đó qua bên bờ mà!" Chúng tôi liếc nhìn về phía ông lão chỉ, thẫn thờ được một lúc thì mới hoàn hồn, cứ ngỡ như mình đang trên mây. Khi đưa được ông lão đi qua cầu, ông lão mỉm cười và nói: " Ha ha, đúng là trẻ người non dạ".