Tôi là người con duy nhất trong gia đình, vì vậy tôi có được tất cả tình yêu thương của bố mẹ. Bố tôi làm việc ở một nhà máy giấy, ông ấy đã làm ở đó kể từ khi còn trẻ. Mỗi buổi sáng bố chở tôi đến trường, và chúng tôi thường ăn sáng ở nhà hàng yêu thích gần nhà chúng tôi. Mẹ tôi là một y tá, bà ấy làm việc ở trung tâm y tế địa phương. Mẹ là người đón tôi sau khi tan học vì bố tôi thường làm việc trễ. Khi mẹ phải ở lại chỗ làm để làm ca tối thì bố tôi tan làm sớm hơn để đảm bảo rằng tôi được đón đúng giờ và ăn tối đàng hoàng. Cuối tuần của chúng tôi là vào ngày chủ nhật vì cả hai phải làm việc đến hết ngày thứ bảy, và cả nhà không có thời gian để làm nhiều việc hay có một kì nghỉ nho nhỏ. Vậy nên bố tôi chọn đi thăm ông bà của tôi và đi mua sắm thay cho việc đi vòng quanh. Tôi yêu gia đình nhỏ bận rộn của tôi rất nhiều, nhưng đôi khi tôi ước mình có một cô em gái hay người em trai để chơi cùng. Làm con một thật tuyệt, nhưng có một gia đình lớn hơn thì sẽ tốt hơn.