Gửi người lính ở tuyến đầu chống dịch
Đất nước ta đang bình yên, no ấm
Bỗng tràn lan bởi Covid - đại dịch
Những người lính lại ngậm ngùi ra đi....
...................
Đêm xa nhà đầu tiên ai nỡ ngủ
Giọt nước mắt lăn theo nỗi nhớ nhung
Nhưng vì Tổ quốc đang gọi tên anh
Anh không thể vì chút tình riêng được.
.................
Các bạn anh, ai cũng chung nỗi nhớ
Xa gia đình, ai vui nổi em ơi!
Mong đất nước không thêm ca nhiễm mới
Không còn cảnh: người tuyệt vọng ra đi.
....................
Thương Tổ quốc, em hãy ở nhà đợi
Hết dịch rồi, anh sẽ lại về thôi!
Nếu ngày mai, anh mãi xa vời vợi
Anh đi trong cao cả, đừng khóc em nhé!
Hết
Ý nghĩa: bộc lộ nỗi nhớ gia đình, vợ con của những người chiến sĩ áo trắng, những người đang xông pha chống dịch ở tuyến đầu cũng như sự hi sinh cao cả mà đáng trân quý của họ.