Nhắc đến tuổi học trò thì không thể nhắc đến mái trường thân thương, thầy cô dịu dàng, tận tình chỉ bảo,.
Thời học sinh của tôi bắt đầu từ ngày đầu tiên đi học,. Bao nhiêu bỡ ngỡ, rụt rè bỗng tan biến từ khi cảm nhận được sự ấm áp của thầy cô, sự chào đón của mái trường tiểu học. Khi bước vào lớp 1, bàn tay mảnh khảnh của cô thầy cầm lên tay chúng ta, đưa từng nét một - nhưng nét chữ đầu tiên của tôi. Những dòng chữ nắn nót trên bảng, những góc sân trường nhộn nhịp mỗi giờ ra chơi. Chính các thầy cô - những người lái đò tận tuỵ đưa chúng ta qua sông, bước vào ngôi trường thcs rồi lại tiếp tục đưa những vị khách khác sang bến bờ bên kia.
Thời học sinh của tôi như vậy đó, biết bao kỷ niệm thật tươi đẹp mãi trong con tim tôi.