Gia đình em ba thế hệ, từ ông bà, bố mẹ và chị em em đều sống dưới một mái ấm gia đình. Ngôi nhà em tuy không lớn và đẹp như những ngôi nhà khác ở địa phương nhưng với em, đó là ngôi nhà tuyệt vời nhất, là nơi chỉ có những ấm áp của tình thương, của sự nhân hậu bao dung, và quan trọng hơn cả, là những người thân yêu của em đều sống ở đây, cùng nhau tạo ra những tình cảm thiêng liêng, tuyệt vời nhất.
Ngôi nhà em là một ngôi nhà hai tầng, diện tích khoảng 80 mét vuông. Xung quanh ngôi nhà chính là không gian vườn tược, ao cá, tuy không quá lớn nhưng mọi thứ đều rất hoàn hảo và xinh xắn. Ngôi nhà của em trước đây là một ngôi nhà cấp bốn được ông bà em xây dựng từ năm 1976, sở dĩ em biết điều này là bởi trước cửa nhà được xây nổi nên năm xây dựng của ngôi nhà. Tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng ngôi nhà vẫn vô cùng vững chãi và chắc chắn. Vài năm trước đây, để đảm bảo cho cuộc sống sinh hoạt cho những người trong gia đình, bố em đã xây dựng thêm tầng hai cho ngôi nhà.
Trong ngôi nhà yêu thương của em, tầng một sẽ làm phòng khách, và phòng của ông bà, vì ông bà đã lớn tuổi không thể đi lên đi xuống từ tầng trên. Và lầu trên chính là phòng của bố mẹ và của chị em em. Khuôn viên ngôi nhà không lớn nhưng rất ấm áp, mọi sinh hoạt đều được mọi người trong gia đình cùng nhau chia sẻ, vì vậy mà những thứ đơn giản nhất cũng trở nên hoàn hảo đến không ngờ.
chúc bạn học tốt
xin ctlhn ạ