+Trong nhà
- Này con ơi!
- Dạ bố gọi con...
- Hôm trước, bác trưởng thôn có phát động phong trào quyên góp tiền ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn. Mà nhà mik thì cũng chẵng có gì to tát. Thôi thì tích tiểu thành đại, bố cho con một ít tiền để ủng hộ những người thiệt thòi hơn chúng ta, coi như là tấm lòng nho nhỏ
- Dạ vâng ạ. Con sẽ đem số tiền đó ra bác trưởng thôn ạ
- Uh, đi đường cẩn thận nha con
+ Vừa bước ra khỏi cửa
- Cậu có tiền à? Nhiều thế. Hay là chúng mình trích ra 50% để đi chơi game nhỉ. Tớ nghe nói gần nay có một quán net mới mở đã thế còn rẻ lắm luôn. Nhanh lên ko thì trễ mất
- Không ! Đây là tiền của mình mà ! Tiền này mình dùng để ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn, không phải dùng để chơi điện tử! Nếu cậu muốn thì cậu đi một mình đi