Khổ 1:
Mỗi lần về mái trường xưa
Kỉ niệm thuở ấu lại như ùa về
Những ngày thở ấu rong chơi
Những ngày còn được thầy cô vỗ về .
Khổ 2 :
Nhớ bộ ghế đá dưới bàng
Mà chúng em còn hay ngồi hóng mát
Nhớ những buổi dạy vui vẻ
Bên cạnh cô giáo , bên cạnh các bạn
Khổ 3:
Nhớ lần trèo rào đi chơi
Mà bị thầy cô la hoài không sửa
Nhớ những ngày tám tháng ba
Cô trò bày tỏ yêu thương cả ngày .
Khổ 4 :
Thời gian chảy trên vai cô
Một đời cống hiến bên cạnh mầm non
Còn ai thương còn ai nhớ
Người cô năm ấy dạy dỗ trưởng thành ?