Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Một câu chuyện đáng nhớ
Dành cho năm bạn trẻ
Về tinh thần đoàn kết.
----------------------------
Vào buổi sáng hôm nọ
Cô Mắt tìm lý do
Đi ganh đua với Miệng
Chân, Tay, Tai hùa theo
---------------------------
Luôn bảo Miệng chỉ nhai
Chả làm việc gì cả
Chạy đến nhà lão Miệng
Cả nhóm đòi nghỉ làm.
---------------------------
Cả bọn nằm vui vẻ
Nhiều ngày chả làm gì
Vài hôm sau lại tới
Kèm thân hình uể ỏi
----------------------------
Họ biết mình đã sai
Liền chăm sóc cho Miệng
Rồi mọi người khỏe lại
Bọn họ lại như xưa.
----------------------------
Câu chuyện là thế đấy
Vậy các bạn nhỏ ơi
Đừng nên ganh đua nhé
Kẻo cắt đứt tình bạn.