Bài làm
Khuôn Hà, Ngày 2/5/2020
Ông bà kính thương!
Đã gần một năm, cháu chưa được về quê thăm ông bà, các bác, các cô và các chú trong gia đình. Cháu nhớ ông bà và các bác, các cô, các chú nhiều lắm.
Hôm nay, cháu được biết tin quê nhà bị bão tàn phá, gây thiệt hại nặng nề, cháu liền viết thư ngay về thăm ông bà cùng toàn thể gia đình. Sức khỏe của ông bà và gia đình ta như thế nào sau cơn bão lớn? Nhà cửa, vườn tược có việc gì không ạ? Bà con lối xóm có thiệt hại nhiều về nhà cửa, mùa màng không?
Tuy ở xa nhưng cháu luôn luôn theo dõi trên báo chí, truyền hình để biết được tình hình của quê hương đấy ông bà ạ. Bố mẹ và các cháu ở trên này đều mạnh khỏe. Bố cháu điện về nói là bố đi công tác về, bố sẽ về quê thăm ông bà và các bác, các cô, các chú ngay. Còn cháu đang học nên cháu không về thăm ông bà được. Nghỉ hè, mẹ con cháu sẽ ra thăm ông bà cùng các bác, các cô, các chú.
Cuối thư, cháu kính chúc ông bà và toàn thể gia đính khỏe mạnh, nhanh chóng khắc phục những hậu quả do cơn bão gây ra. Cháu rất mong tin của ông bà.
Cháu của ông bà
(Tên của bạn)
Họ và tên đầy đủ của bạn.
Chúc bạn học tốt!