Gửi bà nội thân yêu!
Cháu đây,cháu nội của bà đây bà đây.Sau hơn 1 năm,bà cháu mình chưa gặp nhau,bà có nhớ cháu không?Còn cháu thì nhớ bà rất nhiều.
Vì dịch COVID-19 đã làm cho mọi người phải cách li xã hội,rất nhiều người bị mất việc làm.Vì cháu cần chấp hành đúng các quy định phòng dịch nên không đến thăm bà được.Vì vậy,cháu mong bà sẽ giữ sức khỏe trong khoảng thời gian mà cháu không đến thăm bà được.Do đó,hôm nay cháu viết thư này để chia sẻ cho bà trải nghiệm của cháu sau một năm dịch bệnh tàn phá, chia sẻ với bà cách cháu phòng chống dịch và tình cảm cháu dành cho bà sau khi dịch COVID-19 hoành hành.
Chuyện bắt đầu từ lần bà đến thăm cháu năm 2019,lúc đó khoảng giữa tháng 11.Khi mọi chuyện vẫn bình thường,như bao ngày trước,cháu vẫn đến trường học bình thường,mọi người vẫn đi làm như thường lệ thì khi đến giữa tháng 11,cháu nghe tin ở Trung Quốc có một ca bệnh mặc virus lạ,bấy giờ gọi là ncoV.Vì mới nghe thoáng qua nên khi nghe cháu cũng không tin vì triệu trứng của virus giống với bệnh cúm.Đến khi nghe nước ta đã cho đóng cửa biên giới khi đã có ca nhiễm thứ hai thì cháu vẫn thờ ơ với nó.Thậm chí cháu còn có ý định đi ra chơi với bà mà không đeo khẩu trang,đi học cũng không đeo khẩu trang,... .Trong khi đó,các nước như Ý hoặc chính Trung Quốc cũng thờ ơ với dịch bệnh.Vì tâm lí chủ quan của các nước đó,và ngay cả cháu nữa nên bây giờ,dịch bệnh mới hoành hành,tàn phá thế giới làm cho bao nhiêu người tử vong,hàng chục triệu ca nhiễm.Có lần,cháu phải nghỉ học trên trường và học online trên máy tính vì dịch bệnh tăng mạnh,nghỉ tết 3 tháng thay cho nghỉ hè và bị ảnh hưởng rất nhiều.Cháu đã thấy bao nhiêu người không có việc làm.Thời sự đưa tin còn gia tăng các vụ tự tử khi không có việc làm vì áp lực về vật chất lẫn tinh thần tăng cao.Trong khi đó,thế giới cũng tăng đáng kể các vụ bạo hành gia đình.Lí do chính đáng để giải thích các vụ bạo hành đều là do áp lực về việc làm.Nhiều người đã phải nhập viện,tàn nhẫn hơn,những con người độc ác đó còn làm nhiều người chết.
Nói đến đây,cháu mới hối hận vì lúc đầu đã không quan tâm tới dịch bệnh,để rồi dịch bệnh đã tàn phá như bây giờ.
Nhưng bà và cháu hãy nhìn theo khía cạnh tích cực của nó.Hiện nay,chúng ta đã khống chế được con virus này khi đồng loạt nhiều nước đã sáng chế ra vắc xin.Chúng ta đã cùng nhau chống lại dịch bệnh,tạo ra làn sóng chống dịch mới,lớn hơn,hiệu quả hơn.Thế giới đã có những bước tiến mới về mọi mặt cuộc sống.Vì vậy,bà có thể tháy,con người là loài vật có tính đoàn kết nhất,thông minh nhất,cũng như bà và cháu bây giờ.
Nói đến đây,cháu lại nhớ đến những lần cháu sốt cao,co giật,bà luôn bên cháu,chăm sóc cho cháu qua cơn sốt dài ngày.Vậy nên,qua cuộc trải nghiệm về đại dịch lần này,cháu mong chúng ta có thể cùng nhau góp những điều nhỏ để tạo ra sự lớn mạnh.Cháu cũng mong cháu có thể sớm đến thăm và trò truyện cùng bà để chăm sóc và làm cho bà vui hơn.
Chúc bà mạnh khỏe!
Mình lấy bản gốc của thư UPU lần thứ 50 mình mới nộp nhé.Mong bạn nhận.
Chúc bạn học tốt^^