Bắc Ninh , ngày …tháng….năm 2021.
Gửi anh trai yêu quý của em !
Anh có biết không, năm 2020 vừa qua đất nước việt nam của chúng ta và cả thế giới đã trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn khi phải đối mặt với một loại virut mới, nó được mọi người gọi bằng cái tên” CORONA” . Trên thế giới hiện nay, nền kinh tế của rất nhiều nước đang ngày càng suy giảm, nên vấn đề này được chính phủ ở đó coi trọng , đặt nó lên trên sinh mạng của những người dân nhỏ bé mà không đưa ra những biện pháp cụ thể để chống lại loại virut này . Nhưng đất nước việt nam của chúng ta thì lại vô cùng khác biệt so với họ, chính phủ nước ta luôn đặt sự an nguy của mỗi người dân lên mọi nhu cầu, lợi ích kinh tế- đây là điều mà mỗi con người ở đất nước ta nên tự hào .
Đại dịch này đã gây cho thế giới những thiệt hại vô cùng lớn nhưng song nó cũng giúp cho mọi người có một trải nghiệm vô cùng quý giá mà không bao giờ có thể lãng quên được . Đối với hai anh em của chúng ta, đây chắc sẽ là lần trải nghiệm đầu tiên. Lần đầu cả gia đình chúng ta quây quần bên nhau cùng xem những bộ phim, lần đầu cả gia đình chúng ta sum vầy cùng ăn với nhau một bữa cơm và cũng là lần đầu gia đình chúng ta trao cho nhau những lời yêu thương thật lòng……. Em tin rằng đây sẽ mãi là những kỉ niệm gắn bó đẹp nhất của gia đình mình..
Trong những chặng đường lịch sử xưa kia, nhân dân việt nam đã cùng nhau đứng lên đánh bại mọi kẻ thù xâm lược để giành lại hòa bình và độc lập cho tổ quốc. và sự đoàn kết này lại một lần nữa được khơi dậy , chứng tỏ được một sức mạnh vô cùng to lớn đã giúp cho việt nam chiến thắng được đại dịch. Ngay từ khi nước ta có một ca nhiễm bệnh đầu tiên cho đến thời điểm có hàng nghìn ca bệnh. Từ đảng bộ các cấp chính quyền cho đến người dân đều có chung một ý chí đó chính là cùng nhau dập tắt đại dịch. Những quy định khắt khe về phòng chống đại dịch lập tức được nhà nước ban hành. Mỗi người dân việt nam chúng ta đều có ý thức trong việc chấp hành các quy định của nhà nước, đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội như: chỉ ra ngoài khi có việc thực sự cần thiết, hạn chế đến nơi đông người, thường xuyên rửa tay với dung dịch cồn khử trùng hoặc xà phòng, giữ khoảng cách tối thiểu 1m với người đối diện,…Những bác sĩ dù còn trẻ hay là những sinh viên năm cuối của trường y đều xung phong đi lên tuyến đầu để chống dịch. Nhiều cây ATM gạo được dựng lên để giúp cho những người dân khó khăn trong mùa dịch này, người đã lên ý tưởng và đứng sau những cây ATM này là ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chủ tịch hội đồng quản trị công ty sách Thái Hà, ở rất nhiều các địa điểm còn tổ chức phát thực phẩm, khẩu trang miễn phí,…những điều này không chỉ chứng tỏ được lòng nhân ái mà còn nói lên rằng: Việt nam ta sẽ quyết tâm cùng nhau chống lại đại dịch. Bản thân em mặc dù chỉ là một cậu học sinh cấp hai, nhưng nếu được tham gia vào các hoạt động thiện nguyện như vậy thì em sẽ luôn sẵn lòng.
Đại dịch này đã giúp cho em nhận ra được những tình yêu thương đặc biệt của con người với nhau khi hoạn nạn. Việt Nam với câu khẩu hiệu:”Không ai bị bỏ lại phía sau”- một câu nói mà bất cứ người dân việt nam nào cũng biết đến.nhờ có sự đồng lòng và ý chí quyết thắng của người dân, đại dịch ở việt nam cũng dần được đẩy lùi. Cũng nhờ có điều này mà Việt Nam được thế giới đánh giá là quốc gia kiểm soát tốt được dịch bệnh. Mặc dù vẫn còn tồn tại một số thành phần người dân chỉ nghĩ cho lợi ích riêng của bản thân họ nhưng đây chỉ là một con số không đáng kể. Nhưng mỗi người dân của chúng ta cũng hiểu được rằng đây là một cuộc chiến lâu dài, cần phải có sự đoàn kết mới có thể chiến thắng được.
Tuy rằng những dòng tâm sự này của em không thể kể hết được trên một tờ giấy trắng nhưng em luôn mong anh giữ gìn sức khỏe cho bản thân !
Em trai ( gái ) của anh
……
………………..
Bài mih tự viết nha , xin câu trả lời hay nhất và vote 5* ạ