1/ đoạn văn mở bài giới thiệu:
1. Về mẹ:
Nếu ai có hỏi "cậu thương cha hay mẹ nhất?". Có thể tôi sẽ không trả lời câu hỏi ấy 1 cách rành mạnh được. Mẹ hay bố của tôi đều tuyệt vời cả. Nhưng có điều này, tôi nói nhỏ với các bạn . " nếu cả bố và mẹ đều đi công tác xa thì tôi thường mong mẹ về trước bố". Tôi nói vậy không biết có đúng với tâm trạng của các bạn không, còn tôi thì vậy đó.
2. Về ng Bạn thân
Nhóm bạn lớp 6C của em gồm có Hiền, Thảo, Loan, Phương, các bạn trong lớp thường gọi đùa là nhó " ngũ sắc". Có thể nói em với Thảo là thân nhau nhất, bởi Thảo học chung với em từ năm lớp Một và cũng là người bạn được mọi người trong lớp quý mến.
2/ đoạn văn mở bài giới thiệu 1 câu nói quen thuộc:
1. Về bạn thân
- Ngân đợi mình đã lâu chưa?
- Tớ cũng vừa mới đến. Chúng ta đi kẻo muộn!
Ngân đấy! Cô bạn gái cùng học với em từ năm lớp 2 khi Ngân chuyển từ quê ngoại về đây cho đến bây giờ. Vốn thông minh , học giỏi lại ngoan, hiền nữa, không những được thầy cô yêu mến mà còn được các bạn trong lớp em, trường em yêu quý.