Ngày hôm là 1 ngày nắng nóng, thật là đen đủi hôm ấy cả xóm đều bị cúp điện. Không có 1 tí bóng mát những cây cỏ xung quanh bắt đầu héo, cụp xuống trông như rất mệt mỏi nhưng vậy những chiếc xe cộ ở đó vẫn qua lại rất nhiều, cả xóm em ngày hôm đó chỉ mong là có 1 cơn mưa nào đổ xuống để có thể xua tang đi cái nóng oi bức này.
Chiều hôm đó, xa xa những đám mây đen kéo tay nhau mà chạy về phía xóm tôi, một lúc lâu sau mây càng ngày nhiều che đi ánh nắng gắt đó. Một lúc sau, chỉ còn những ánh nắng yếu ớt. Chị gió cũng tới, gió nổi ùn ùn những cái lá vàng giòn tang cũng bị cuốn theo chị gió. Nhìn lên bầu trời, những tia nắng yếu ớt cũng không còn nhìn thấy trong đám mây đen dày đó nữa giờ chỉ còn gió và mây. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi lã chả trên hiên và sân nhà, vì hiên nhà được làm bằng tôn nên nghe những tiếng mưa rên hiên nhà thật giòn giã, lúc đó em như cảm thấy những hạt mưa bé xíu ấy đang mở một bửa tiệc trên hiên nhà. Những cây cỏ xung quanh bắt đầu có lại sức sống, đung đưa như đang nhập tiệc cùng các giọt mưa. Lúc ấy chim chóc, những con vật đi tìm chỗ trú mưa.
Khi em quay đầu nhìn lại thì, ôi chao! những chiếc xe lon ton ở ngoài đường bây giờ đã không thấy đâu nữa rồi. Những con vật trong trong nhà đều đang lẳng lặng mà nghe tiếng mưa, tiếng gió thổi qua tai những con người đang tâm tư. Dần dần những giọt mưa yếu lại, phút chốc cơn mưa đã đi mất những đám mây đen nhường chỗ cho bầu trời xanh thẳm. Mưa đi, nhìn lại khung cảnh, những cây cỏ xung quanh như được tắm rửa sạch sẽ. Chú chim nhỏ bây giờ đã bay ra khỏi chỗ trú để uống nước mưa còn đọng trên cành lá cây xanh, khung cảnh ấy đẹp làm sao!
Em rất cảm kích khi ông trời đã tạo ra những giọt mưa để xua đi không khí nóng nực, oi bức của mặt trời .