Ngôi nhà là nơi bảo vệ chúng ta khỏi mưa nắng giông bão, là nơi tình cảm yêu thương gia đình dành cho nhau. Đối với em nó rất tuyệt vời. Ngôi nhà cấp 4 tuy nhỏ nhưng ấm áp, chứa chan tình cảm. Bên ngoài sơn màu vàng nhạt hòa với tia nắng chan hòa. Bên trong sơn màu trắng làm nổi bật các phòng trong nhà, cũng giúp cho nơi ở ko cảm thấy chật hẹp. Ngoài phòng khách có bộ ghế sofa, và bàn uống trà màu mận chín làm nổi bật lên sự sang trọng của không gian phòng khách. Hai phòng ngủ chăn gối gọn gàng, ngăn nắp thoải mái. Cuối hành lang là phòng bếp đc sơn màu vàng nhạt, trên tường có hình dán chú bướm nhỏ, cô ong mật không gian tuy chật nhưng có cảm giác khác thường so với những căn nhà chật hẹp khác. Đằng sân sau là vườn rau và vườn hoa của mẹ em ngày ngày chăm sóc. Một bên là khóm hoa hồng tươi thắm. Hàng rau xanh mướt thỉnh thoảng lại có những chú sâu đến gặm. Ôi ngôi nhà mới thật ấm áp làm sao em mong nó sẽ che chở cho em về sau cũng như hiện tại. Em hứa sau này lến lên sẽ tu sửa lại ngôi nhà trở nên đẹp đẽ hơn
TUI CHỈ GIÚP BẠN THẾ NÀY THÔI. TÍNH RA THÌ VIẾT TRONG VỞ Ô LI CŨNG RA 30-35 NHƯ YÊU CẦU CỦA BẠN RỒI
MÌNH HOK LỚP 7 RỒI BẠN YÊN TÂM LÀM BÀI NHÉ.NHỚ CHO CTLHN ĐẤY, CHÚC HỌC TỐT