Trường học là nơi đã cho chúng ta kiến thức, cho chúng ta kỉ niệm vui buồn. Đây cũng là mái nhà thứ hai của em nơi có thầy cô và bè bạn.
Hôm nay em lên trực nhật và em đã có dịp quan sát trường. Cổng trường to với hai cánh cổng được sơn màu vàng như cánh tay của người khổng lồ chào đón chúng em. Hai bên cổng có hai cây cau rất cao. Hiện giờ cổng trước đã đóng nên em men cổng sau để vào trường. Sân trường luôn khoác lên mình màu áo xám, vì là mùa thu nên ở sân trường có rất nhiều chiếc lá vàng rụng xuống giống như những chiếc thuyền tí hon mắc cạn. Các lớp học vắng, im ắng. Em bước vào lớp những người bạn thân quen của chúng em là: bảng đen, bàn ghế đang cần người lau dọn sau một ngày miệt mài. Sau một vài phút tiếng chân các bạn trực cờ đỏ đang đi lên. Sắp giờ học các bạn học sinh vai đeo cặp ,tay cầm hộp xôi hoặc ổ bánh mì miệng nhai nhồm nhoằm. Trường bây giờ đã vui vẻ hơn.
Dưới mái trường này, em đã trải qua những giờ học tập thật bổ ích, những giờ ra chơi thật vui vẻ… Đối với em, nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai vậy.