Tiếng anh :
Although I am a young student, my dream is to do charity work to help people in need. I can't work hard at my age, but I can donate books and clothes or collect bottles to sell and raise funds for those in need. I went there and gave them gifts and found them pitiful. After doing that, not only do people in need feel happy, but I also feel very happy for bringing them happiness.
Dịch :
Tuy là một sinh viên trẻ nhưng ước mơ của em là làm từ thiện để giúp đỡ những người khó khăn. Tôi không thể làm việc chăm chỉ ở độ tuổi của tôi, nhưng tôi có thể quyên góp sách và quần áo hoặc thu gom ve chai để bán và gây quỹ cho những người cần. Tôi đến đó tặng quà mà thấy tội nghiệp. Sau khi làm điều đó, không chỉ những người khó khăn cảm thấy hạnh phúc mà tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì đã mang lại hạnh phúc cho họ.
Học tốt !