Bài này chỉ mang tính cá nhân và mình sẽ trình bày theo dạng đoạn văn nha^^
Ai trong cuộc đời có lẽ cũng có một chí hướng. Chí hướng là ý nghĩ và quyết tâm đạt được mục tiêu tốt đẹp đó đến cùng trong tương lai; chí hướng soi đường cho cuộc sống chúng ta, điều chỉnh chúng ta quay về quỹ đạo đúng khi chẳng may lạc hướng. Còn về bản thân tôi, tôi mong muốn và có chí hướng được trở thành một nhà giáo ưu tú. Phạm Văn Đồng từng nói:" Nghề nhà giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả những nghề cao quý; là nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo". Ngay từ nhỏ, tôi đã thích được đứng trên bục giảng, giảng bài say sưa cho những học trò dấu yêu của tôi. Tôi yêu thích công việc chấm bài cho học sinh, say sưa soạn giáo án hàng ngày. Những nhiệt huyết của tôi rồi sẽ được đền đáp xứng đáng bằng những thế hệ học trò thành công trên chuyến đò tri thức gian nan; và tôi chính là người lái đò năm xưa ấy. Trong những năm tháng thanh xuân, tôi khao khát được cháy hết mình với nghề nhà giáo; từng lớp học sinh rời đi, thế hệ mới lại đến, tôi vẫn tiếp tục cặm cụi với sự nghiệp trồng người. Ông cha ta có câu "Có chí thì nên", hiện tôi đang theo học ngành Sư phạm Toán trường Đại học Sư phạm xyz. Để hiện thực hóa chí hướng trở thành nhà giáo nhân dân, tôi sẽ phải chăm chỉ trong những năm tháng sinh viên. Ngoài ra, tôi sẽ hoàn thành tốt tất cả các kỳ thực tập để thu về những kinh nghiệm quý báu. Hơn nữa, việc học từ nhiều nguồn, nhiều người sẽ giúp tôi mở mang đầu óc và phong phú nguồn sống. Tôi tin rồi sẽ một ngày tôi ra trường và hiện thực hóa giấc mơ của mình.
Chúc bạn học tốt^^