Last summer, my classmates and I had a trip to Sam Son beach and it was a fun trip for us. We went there by passenger car, it is very far from my house. It is about 500 km, so we were very tired, but we felt better when we saw the sea. We booked hotel accommodations near the beach. The scenery was great but the weather was very hot when we came there. At that time, I took some photos to save these moments to post on the Facebook and Skype. There are many positive comments from my friends regarding this activity. And, I like it.
=> Transalate:
Mùa hè năm ngoái, các bạn cùng lớp của tôi và tôi đã có một chuyến đi đến bãi biển Sầm Sơn và đó là một chuyến đi vui vẻ cho chúng tôi. Chúng tôi đến đó bằng xe khách, nó rất xa nhà tôi. Đó là khoảng 500 km, vì vậy chúng tôi đã rất mệt mỏi, nhưng chúng tôi cảm thấy tốt hơn khi nhìn thấy biển. Chúng tôi đặt phòng khách sạn gần bãi biển. Phong cảnh thật tuyệt nhưng thời tiết rất nóng khi chúng tôi đến đó. Vào thời điểm đó, tôi đã chụp một số bức ảnh để lưu lại những khoảnh khắc này và đăng chúng trên Facebook và Skype. Có nhiều ý kiến tích cực từ bạn bè của tôi về hoạt động này. Và, tôi thích chúng.