Bài Làm :
Ngôi trường thật sự rất đẹp và đáng quý đối với em, nơi đây như ngôi nhà thân thương thứ hai của em vậy. Một mái trường tuy cổ kính nhưng rất khang trang, chỉnh chu và có một môi trường học tập vô cùng bổ ích, lành mạnh. Nơi mà em được tiếp nhận một nguồn tri thức dồi dào, vô tận được các thầy cô truyền tải, không chỉ là trong sách giáo khoa mà còn những kiến thức ở ngoài xã hội, trong cuộc sống hàng ngày nữa. Một nơi mà em có thể cảm nhận được tình cảm yêu thương, bao bọc từ thầy cô và bạn bè yêu dấu. Một mái trường với những hàng cây xanh, đặc biệt là cây phượng, đỏ rực đón chúng em mỗi khi mùa khai trường đến. Em sẽ không bao giờ có thể quên được những kỉ niệm đẹp trong mái trường thân yêu, cổ kính !
`+` Từ ghép chính phụ : Đỏ rực
`+` Từ ghép đẳng lập : Yêu thương