Theo mình thì:Thông điệp mà virus Corona gửi tới loài người là nó có thể giết chết hàng loạt người trên toàn cầu.Và Virus Corona càng nguy hiểm,các nước mắc bệnh càng lâm nguy và nó đã lây lan từ người này sang người khác,phạm vi rộng hơn là nước này sang nước khác.Trong lúc này,các bác sĩ Việt Nam càng nâng cao tinh thần chữa bệnh,người dân Việt Nam càng nâng cao tinh thần đoàn kết,giúp đỡ người khác bằng việc ủng hộ lương thực,tiền,...cho những đồng bào còn đói kém,khó khăn và giúp đỡ cả những nước khác.Nói rõ hơn là khi Virus Corona xuất hiện,nó đã gửi cho ta thông điệp là giúp đỡ người khác,đánh thức lòng tốt con người,khả năng của mình có thể làm những gì để chống dịch.Như Việt Nam chúng ta chẳng hạn,từ khi xuất hiện loại bệnh mới,hầu hết người dân Việt Nam đã đặt mối quan tâm hàng đầu,hàng ngày là đã có bao nhiêu người mắc,bao nhiêu người được chữa khỏi,....Người dân bày tỏ lòng yêu mến,ngưỡng mộ,biết ơn đối với những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch,đóng góp cả vật chất lẫn tinh thần ủng hộ cho công tác chống dịch củng như là chia sẽ với nhau để sẵn sàng khi cuộc chiến bước vào thời điểm can go nhất.Có thể nói,chưa bao giờ sự tinh tưởng,đồng lòng,quyết tâm của toàn dân tộc lại dâng cao như lúc này.
Công cuộc chống dịch sẽ đến thời đoạn quyết liệt nhất,cần sự tin tưởng đồng lòng,chung sức của toàn dân. Nó đã thể hiện rằng,muốn đánh baị nó thì cần phải nâng cao trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị,của tất cả các cấp các nghaành,các cơ quan đoàn thể,nhưng cũng là trách nhiệm của công dân mỗi người.Công cuộc này cũng không đòi hỏi hay bắt buộc người dân phải làm quá nhiều việc hay phải cống hiến,phải nỗ lực mà thực tế chỉ bằng những việc làm đơn giản thôi.Như việc không ra đường khi không thực sự cần thiết,hoãn lại thú vui hàng ngày như dạo bộ,tập gym,làm đẹp,nhắc nhỡ nhau thực hiện những việc phòng hộcá nhân,hổ trợ cho nhau cùng vượt qua những ngày tháng khó khăn này.