thiệt hại về người, về kinh tế, về xã hội, chính trị
nhiều người oan ức mất đi người thân
=> gây khó khăn cho việt nam cũng nhưu toàn thế giới
Với tình hình covid 19 vừa qua thì em có nhận xét về hậu quả của nó đối với đất nước là
- Chết hàng loạt những người dân
- Không có công ăn việc làm
- Mua bán khẩu trang với giá cao
- lừa bán kim tiêm phòng chống covid
Học tốt , nocopy
trong bài thơ “Mẹ ốm”, nhà thơ Trần Đăng Khoa viết: “Nắng mưa từ những ngày xưa Lặn trong đời mẹ bây giờ chưa tan” hãy viết một đoạn văn Nêu nét đặc sắc về nghệ thuật của việc sử dụng từ “lặn” trong câu thơ thứ 2? ( đoạn văn , nếu trên 5 dòng thì mk vote 5 * và cảm ơn + ctlhn , nếu dưới thì mk sẽ ko vote và chỉ cảm ơn thui )
Cho `A,B,D,E` là các hợp chất của natri biêt `A+B->D` `D+E->` khí làm đụng nước vôi trong `A+dd Ca(OH)_2->` kết tủa trắng `a,` Xác định `A,B,D,E` `b,` Viết Pt `B,E` tác dụng với ure
Phân tích cảnh phố huyện lúc về đêm và cuộc sống của những con người nơi phố huyện. Từ đó chỉ ra thông điệp của tác giả cũng như giá trị nhân đạo của tác phẩm. (Anh chị giúp em với gấp lắm rồi ạ ))
giúp mình với ạ !Dù hơi mờ, mai mình nộp rồi .
GPT: $\sqrt[3]{2x+3}$ $+(x+2)$$\sqrt[]{x+3}$ $=\sqrt[3]{6-x}$ $- 3$ $\sqrt[3]{2x-5}$ $+\sqrt[3]{2x-3}$ $ + x^3+x$ $=2(x^2+1)$
Nếu lớp em đi dã ngoại vào cuối tuần này thì kế hoạch của em là gì?) viết thành 1đoạn văn khoảng 100 từ ( BẰNG TIẾNG ANH)
Câu 5 ở trên cùng là: He worked in a bookshop for 2 years. Then he went to university Mọi người giải giúp tui vs ạ, đang cần gấp lắm ạ Thank you everyone
Hai lớp 7A, 7B trồng được tất cả 102 cây . Số cây lớp 7B trồng được bằng 8/9 số cây lớp 7A trồng được . Hỏi mỗi lớp trông được bao nhiêu cây ?
Viết đơn xin học bồi dưỡng Tiếng Anh. (thằng em bị điểm kém nên cô cho vào danh sách đi học, bố mẹ bảo mình viết đơn)😐😐😐
Nêu những nhân xét của em về cách dùng từ , đặt câu nhầm nhấn mạnh hương thơm của thảo quả có trong đoạn văn sau: Gió tây lướt thướt bay qua rừng , quyến hương thảo quả đi ,rải theo triền núi ,đưa hương thảo quả ngọt lựng ,thơm nồng vào những thôn xóm Chin San.Gió thơm .Cây cỏ thơm. Đất trời thơm . Người đi rừng thảo quả về ,hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áo , nếp khăn Theo Ma Văn Kháng
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến